Những bản án nghiêm minh được dư luận đồng tình

Thứ ba, 15/07/2014 08:36

Bảng “thành tích” bất hảo

(Cadn.com.vn) - Khi 2 bị cáo được dẫn giải vào phòng xử án, nhiều người dự khán tỏ ra ngạc nhiên vì không thể ngờ đó lại là những đối tượng hung hãn đánh người gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Sự việc bắt đầu lúc 22 giờ ngày 3-10-2013, khi Huỳnh Ngọc Toàn, Phạm Công Đạt và Nguyễn Đình Hà (trú tổ 26, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đang nhậu thì Toàn nhận điện của đối tượng "bé Khờ" (chưa xác định tên, địa chỉ) hẹn đến đường 2-9 "nói chuyện". Sau khi bàn bạc, 3 đối tượng lên xe đến chỗ hẹn, đi qua ngã tư Trưng Nữ Vương- Nguyễn Hữu Thọ thì gặp nhóm bạn cũ liền rủ cùng đi. Đạt nhổ một cây gỗ dài 1,2m làm hung khí, đi đến đầu đường 30-4 thì nói cả bọn dừng xe, tắt đèn để phục kích nhóm "bé Khờ"; còn Đạt chở Toàn đi trước thăm dò...

Quang cảnh phiên tòa lưu động ngày 22-4-2014.

Lúc đó 2 chiến sĩ Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) là anh Lê Nguyên và Võ Hoàng Vũ đi xe máy tuần tra ngang qua thấy nhóm thanh niên khả nghi đang tụ tập liền quay lại nhắc nhở. Thấy xe cảnh sát, cả bọn bỏ chạy, anh Vũ chở anh Nguyên đuổi theo xe của Hà. Đạt và Toàn đi phía trước thấy bạn bỏ chạy thấy  có người rượt đuổi tưởng người của nhóm "bé Khờ" nên 2 tên đuổi theo hỗ trợ. Đến bùng binh 30-4 và đường Lê Thanh Nghị, Toàn dùng cây gỗ đánh vào mặt và vai anh Nguyên ngồi sau gây thương tích, thấy anh Nguyên mặc đồ CSCĐ hai tên vội phóng xe chạy trốn, sau đó ra đầu thú...

Còn Phạm Công Đạt, tuy mới 21 tuổi nhưng đã có một bảng "thành tích" bất hảo đáng xấu hổ, năm 2008, phải đi trường giáo dưỡng 12 tháng; sau đó lại phạm tội "Cướp tài sản" nên ngày 14-1-2010 bị TAND Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng) xử phạt 3 năm tù giam. Lần này lại tiếp tục có hành vi "Cố ý gây thương tích".

Qua điều tra, cơ quan CA xác định Huỳnh Ngọc Toàn là đối tượng cầm đầu, hung hãn, coi rẻ tính mạng con người. Dù mới 22 tuổi nhưng Toàn đã có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Năm 2008 bị TAND Q.Hải Châu xử phạt 12 tháng tù; đến năm 2009 bị TAND Q. Thanh Khê xử 3 năm tù tội "Trộm cắp tài sản".

Căn cứ hành vi phạm pháp, xét thấy hành vi tái phạm nhiều lần, TAND Q. Hải Châu tuyên phạt Huỳnh Ngọc Toàn 4 năm tù giam và Phạm Công Đạt 3 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".

Nguyễn Công Thìn, Huỳnh Ngọc Toàn và Phạm Công Đạt trước vành móng ngựa.

Nhờ có các anh bám địa bàn...

Chỉ sau 3 giờ đồng hồ triển khai công tác truy quét, lực lượng Phòng CSĐTTPVMT- CATP Đà Nẵng đã bắt gọn nhóm đối tượng mua bán, sử dụng ma túy, trong đó có đối tượng cầm đầu. Đó là lúc 20 giờ ngày 13-10-2013, tại ngã tư Lý Thái Tổ- Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng), Phòng CSĐTTPVMT tiến hành kiểm tra Phạm Hồng Thái (1976, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện Thái có ma túy trong người, tang vật là 3 viên ma túy. Đến 21 giờ 30, tại đường Hùng Vương- Hàm Nghi, lực lượng CSĐTTPVMT- CATP Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra Lê Thanh Hùng (1989, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) phát hiện Hùng mang theo 3 viên ma túy. Hai đối tượng khai mua của Nguyễn Công Thìn để sử dụng.

Quyết bắt bằng được kẻ chủ mưu, đến 23 giờ cùng ngày, khi Thìn dừng xe trước nhà số 62-Chi Lăng (Đà Nẵng) thì CBCS Phòng CSĐTTPVMT ập đến bắt quả tang Thìn cất giấu 2 viên ma túy trong người và 13,5 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tài (tổ 3, P. Thạc Gián), Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thu thêm 1 viên ma túy. Qua xác định, số tang vật thu được đều là ma túy tổng hợp có trọng lượng 2,188 gam.

Tại phiên tòa, người dự rất bất bình trước lời khai loanh quanh, chối tội và ngoan cố của Thìn. Trước bằng chứng không thể chối cãi, Thìn đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Từ tháng 9-2013, Thìn đã nhiều lần mua ma túy của đối tượng Hùng (chưa xác định tên, địa chỉ) để sử dụng và bán kiếm lời. Ngày 13-10-2013, Thìn mua 10 viên ma túy giá 2,4 triệu đồng, sau đó bán 3 viên cho Phạm Hồng Thái giá 950.000 đồng, 3 viên cho Hùng giá 900.000 đồng, 2 viên cho Như giá 650.000 đồng. Xét thấy hành vi của Thìn là hết sức nguy hiểm đối với xã hội, TAND Q. Hải Châu tuyên phạt Nguyễn Công Thìn mức án 8 năm, 6 tháng tù giam về tội "Mua bán chất ma túy".

Hai bản án của TAND Q. Hải Châu vừa xử là những bản án nghiêm khắc, đúng người đúng tội, đồng thời là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều thanh thiếu niên khác tránh xa con đường phạm pháp.

Hiền Minh